SỐNG VẸN NGHĨA NHÂN

 
SỐNG VẸN NGHĨA NHÂN
[Ngũ độ]
 
Ứng xử thâm tình vẹn nghĩa nhân
Hồng tâm láng mượt giữa dương trần
Luôn cần mẫn việc theo người tốt
Hãy trắng trong hồn dẹp lửa sân
Phụ tử tròn vuông đầy dẫy thắm
Hiền thê uỷ mị nết na ngần
Mong cầu xã hội tăng đồng cảm
Để khúc ca đời mãi vọng ngân
 
Kim bằng xướng hoạ cõi lòng ngân
Rượu tẩm vào thơ toát diễm ngần
Lĩnh giáo ta người thong thả điệu
Bông phèng khách chủ rộn ràng sân
Mơ tròn trĩnh ước ngày ra biển
Mộng sẵn sàng du cảnh thoát trần
Vẫn dệt tâm hồn thêu chỉ thắm
Tuân hành đạo lý của hiền nhân
 
HANSY
*
NHÂN DÀY ĐỨC TRỌNG
 
Mong rằng giữ trọn tấm lòng nhân
Với cảnh bình yên ở cõi trần
Rũ bỏ tham lam cùng ố ái
Chôn vùi dục vọng với si sân
Cây đời hé nhuỵ khoe hồng thắm
Cội đức ra hoa nở trắng ngần
Cuộc sống đơn sơ và giản dị
Hương lành hữu xạ tự nhiên ngân
 
Hương lành hữu xạ tự nhiên ngân
Cửa Phật từ bi chẳng ngại ngần
Hướng đạo thành tâm thì tác hỉ
Khơi nguồn trọng nghĩa sẽ hồi sân
‎Lời hay giúp tỏ vòng oan nghiệt
Tật xấu làm nhơ thói tục trần
Vậy hãy tu tâm và dưỡng tính
Cho tròn hiếu nghĩa lại dày nhân.
 
DUNG NGUYÊN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến