BUỒN HIU SỐ PHẬN
BUỒN HIU SỐ PHẬN
[Ngũ độ]
Khoả lấp u buồn đỡ phận côi
Mãi dập dìu nhau bừng cảm xúc
Hằng ngây ngất dạ thoảng mơ trồi
Xuân tình sảng khoái êm đềm lượn
Tổ ấm thơm lừng quạnh quẽ trôi
Cứ ngỡ hồng duyên hoài ảo diệu
Nào ai biết được vững bao hồi
Sao đành nước chảy mặc bèo trôi
Dời thay khúc hẹn âu sầu bủa
Tiễn biệt mùa thương khắc khoải trồi
Sắc bỏ bê tàn đau ngãi sượng
Đêm sùi sụt khóc trĩu phòng côi
Mù tăm kỷ niệm thời hoa mỹ
Mãn kiếp buồn tênh phải vậy rồi
*
MẶC LỜI
Nay hờ giữ nhặt chút tình côi
Mà chăng cứ đọng càng thương nổi
Lại sẽ còn vương hẳn nhớ trồi
Để thắm sâu này ai ngỡ vợi
Cho thầm kín nọ kẻ buồn trôi
Ngày xưa đắm bảo yêu ngàn nỗi
Đẫm ngập lồng tim thuở ấy hồi .
Say tràn chữ hứa mặc lời trôi
Chờ chi thoảng số lòng đau vợi
Ngóng vậy vùi duyên buổi cũ trồi
Bởi nắng quên mùa đang lỡ vội
Hay chiều khắc mộng nữa sầu côi
Thì như khảm dạ vây nhiều nỗi
Những ước hoài mơ vuột trả rồi .

Nhận xét
Đăng nhận xét