CÔ THẦY KHÓ QUÊN
CÔ THẦY KHÓ QUÊN
[Bát điệp-Ngũ độ]
Nặng trĩu hồn con NHỚ tưởng Thầy
Muôn đời NHỚ đậm nghĩa tình xây
Tràn thơm thảo NHỚ lời hoa mỹ
NHỚ khẽ khàng thương vẻ đẹp dầy
Nỗi NHỚ dâng trào hoan hỉ dạ
Tim bừng vọng NHỚ lững lờ mây
Từ khi giã biệt lòng luôn NHỚ
NHỚ mãi trường xưa kỷ niệm đầy
Thường xuyên dặn NHỚ giữ vun đầy
Sũng NHỚ thâm tình trải tựa mây
NHỚ buổi đoàn viên giòn giã mượt
Tìm hương NHỚ lại vẻ vang dầy
Gieo bàng bạc nghĩa khêu hồi NHỚ
NHỚ chỉn chu lời trỗi dựng xây
Vẫn NHỚ dù xa từ thuở nọ
Lòng con NHỚ mãi mọi Cô Thầy
HANSY
*
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Lòng con mãi nhớ đậm ƠN thầy
Sách vở ƠN người đã dựng xây
Chỉ dạy bao điều ƠN đức đẫy
Truyền trao học thức nghĩa ƠN dầy
ƠN nhiều dạ vẫn thầm ghi giấy
Chữ giỏi ƠN này tạc đến mây
Dưỡng dục ƠN hoài như suối chẩy
Hàm ƠN giữ trọn khắc ghi đầy
Giữ trọn lòng ƠN trả ắp đầy
ƠN dường biển rộng sáng tầng mây
Gieo mầm được quả ƠN trời mấy
Nảy hạt nhờ ƠN dưỡng đất dầy
Chữ đạo soi đường ƠN kẻ cấy
ƠN tình chỉ lối nghĩa người xây
Ngàn năm để dạ ƠN còn đấy
Cảm tạ hoài ƠN vẫn nhớ Thầy
Minh Hien
[Bát điệp-Ngũ độ]
Muôn đời NHỚ đậm nghĩa tình xây
Tràn thơm thảo NHỚ lời hoa mỹ
NHỚ khẽ khàng thương vẻ đẹp dầy
Nỗi NHỚ dâng trào hoan hỉ dạ
Tim bừng vọng NHỚ lững lờ mây
Từ khi giã biệt lòng luôn NHỚ
NHỚ mãi trường xưa kỷ niệm đầy
Sũng NHỚ thâm tình trải tựa mây
NHỚ buổi đoàn viên giòn giã mượt
Tìm hương NHỚ lại vẻ vang dầy
Gieo bàng bạc nghĩa khêu hồi NHỚ
NHỚ chỉn chu lời trỗi dựng xây
Vẫn NHỚ dù xa từ thuở nọ
Lòng con NHỚ mãi mọi Cô Thầy
*
NHỚ ƠN THẦY CÔ
Sách vở ƠN người đã dựng xây
Chỉ dạy bao điều ƠN đức đẫy
Truyền trao học thức nghĩa ƠN dầy
ƠN nhiều dạ vẫn thầm ghi giấy
Chữ giỏi ƠN này tạc đến mây
Dưỡng dục ƠN hoài như suối chẩy
Hàm ƠN giữ trọn khắc ghi đầy
ƠN dường biển rộng sáng tầng mây
Gieo mầm được quả ƠN trời mấy
Nảy hạt nhờ ƠN dưỡng đất dầy
Chữ đạo soi đường ƠN kẻ cấy
ƠN tình chỉ lối nghĩa người xây
Ngàn năm để dạ ƠN còn đấy
Cảm tạ hoài ƠN vẫn nhớ Thầy


Nhận xét
Đăng nhận xét