MẢI MIẾT CUỒNG SAY
MẢI MIẾT CUỒNG SAY
[Điệp ngữ]
Mãi hoài lộng ái mãi hoài say
Cứ thỏa duyên nồng cứ thỏa bay
Đừng lặng mùi hương đừng lặng vẩy
Chớ phai sắc mộng chớ phai trầy
Không màng bạc bẽo không màng gảy
Nỏ chuộng lọc lừa nỏ chuộng thay
Kiều diễm phòng loan kiều diễm dậy
Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây
Mãi hoài lộng ái mãi hoài say
Cứ thỏa duyên nồng cứ thỏa bay
Đừng lặng mùi hương đừng lặng vẩy
Chớ phai sắc mộng chớ phai trầy
Không màng bạc bẽo không màng gảy
Nỏ chuộng lọc lừa nỏ chuộng thay
Kiều diễm phòng loan kiều diễm dậy
Phả tràn hạnh phúc phả tràn mây
Phả tràn hạnh phúc phả
tràn mây
Đẹp đẽ duyên tình đẹp đẽ
thay
Đừng vội lòng chao đừng
vội nhảy
Chớ mau dạ đổi chớ mau
trầy
Nồng thơm ngọt nhé nồng
thơm trẩy
Diệu ngát lâng nè diệu
ngát bay
Chung
thủy muôn đời chung thủy vậy
Mãi hoài lộng ái mãi hoài
say
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét