HỒI TƯỞNG


HỒI TƯỞNG

Khi về bến cũ một chiều mưa
Kỷ niệm người ơi nhớ mấy vừa
Mắt rộn ràng mơ nào có đủ
Lòng ngan ngát mộng nỏ dư thừa
Rồi tim phả ước loang tình dậy
Khiến dạ sôi bừng ríu giọng thưa
Hương cũ sắc nồng như ẩn hiện
Ngày nao quyện quấn cạnh gốc dừa

Ngày nao quyện quấn cạnh gốc dừa
Cái buổi môi tình khẽ tiếng thưa
Rộn rã chuyền trao hoài hổng dứt
Chứa chan thề nguyện mãi đâu thừa
Vòm me rạng rỡ lâng nào tắt
Sắc mộng khát khao nựng chẳng vừa
Khó thể mà quên trời quá vãng
Khi về bến cũ một chiều mưa

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến