DIỄM MỘNG TÌNH YÊU


DIỄM MỘNG TÌNH YÊU

Bảng lảng trời chiều mây thướt tha
Không gian im ắng buổi mơ tà
Vương ngang nét ngọc lùa trong gió
Chập chùng muôn trùng cuối nẻo xa.

Róc rách, suối con chảy hiền hòa
Dịu dàng bướm lượn gió vờn hoa
Vẳng nghe tiếng hót lùa khe khẽ
Xao xuyến trong tim nỗi nhớ nhà.

Thả hồn, sợi nhớ bủa lòng ta
Chập chờn điệu múa thoáng kiêu sa
Giăng ngang niềm mộng vàng hương tóc
Cúi xuống nghe đời vọng thiết tha,

Hoa xuân thơm ngát vội đua qua
Nâng cánh mơ tình họa khúc ca
Một phút thiếp lòng vào tiên cảnh
Ngàn năm lịm đuối giữa trăng già

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến