NẠN ĐÓI Ất Dậu-1945-Kỳ 5: Cứu đói - 'Lá rách ít đùm lá rách nhiều'
NẠN ĐÓI Ất Dậu-1945
Kỳ 5: Cứu đói - 'Lá rách ít đùm lá rách nhiều'
Trong nạn đói bi thảm năm Ất Dậu 1945, rất nhiều câu chuyện
xúc động về nghĩa cử đồng bào giúp đỡ nhau, từ chia hớp cháo loãng tới nhận con
nuôi, rồi các hội cứu tế ra đời."Phiên chợ ngày đói cũng thưa thớt các mặt hàng, bán chạy nhất chỉ có hàng bánh đúc, cơm nắm, khoai ngô non, bánh cám. Mỗi người bán phải có người vác gậy đứng canh bên cạnh vì sợ người đói xông vào cướp, có hàng còn có hai người canh.
Dân vùng lên đòi sự sống
Đặc biệt tại các vùng nông nghiệp, người dân không thể mãi chịu chết đói vì thiếu gạo. Nông dân Thái Bình, Nam Định và các tỉnh chống đối việc trồng đay bằng cách phá bỏ cây đay để trồng lúa và hoa màu.
Nhận xét
Đăng nhận xét