NGOÁI MÙA HẠ CŨ 666
NGOÁI MÙA HẠ CŨ
[Thuận nghịch độc]
Mộng ươm bừng trỗi nắng hoe này
Hè tha thướt phượng ngời trang điểm
Gió ngẩn ngơ hồn thoả lượn bay
Xe kết diễm tình lưu luyến cảnh
Nhớ mong thầm dạ vấn vương ngày
Bè xa bạn thẳm mờ trông đợi
Se sắt nỗi lòng giữa quắt quay
Đợi trông mờ thẳm bạn xa bè
Ngày vương vấn dạ thầm mong nhớ
Cảnh luyến lưu tình diễm kết xe
Bay lượn thoả hồn ngơ ngẩn gió
Điểm trang ngời phượng thướt tha hè
Này hoe nắng trỗi bừng ươm mộng
Say khướt lả chiều ước hẹn ve
*
HẠ SAY
Đỏ rực trời yêu quãng nhớ này
Hè đến mộng mơ hồn ấp ủ
Phượng về xao xuyến tóc vờn bay
Xe luồn chỉ thắm êm nhà cửa
Kết lại đời tươi đẹp tháng ngày
Bè bạn rủ nâng mừng chúc tửu
Se lòng khiến ảo mộng cuồng quay
Tửu chúc mừng nâng rủ bạn bè
Ngày tháng đẹp tươi đời kết lại
Cửa nhà êm thắm chỉ luồn xe
Bay vờn tóc xuyến xao về phượng
Ủ ấp hồn mơ mộng đến hè
Này nhớ quãng yêu trời rực đỏ
Say tình bản nhạc khúc đàn ve
Nhận xét
Đăng nhận xét