MỘT KHÚC TRẦN TÌNH
411
MỘT KHÚC TRẦN TÌNH
Khi yêu
có hẹn một lời
Đã thương chín kiếp mãi đời đời thương
Tại trời ghẹo chọc trăm đường
Nên thề mới vỡ khiến xương xẩu tình.
Nào ai
thấu hiểu cho mình
Bởi chưng phận bạc hiểm rình rập ta
Lòng thì vẫn nhớ bao la
Làm sao quên được những tha thiết nào.
Đời này
lắm chuyện tào lao
Đẫm yêu rồi lại bỗng hao hớt nè
Người nóng giận, chẳng thèm nghe
Làm cho hương lửa chợt se sắt lòng.
Thực thà
gan ruột ngần trong
Tếu đùa chút xíu chả ong bướm gì
Sao đành bỏ phía mà đi
Khiến hoen úa cả mộng tri kỷ rồi...
HANSY
MỘT KHÚC TRẦN TÌNH
Đã thương chín kiếp mãi đời đời thương
Tại trời ghẹo chọc trăm đường
Nên thề mới vỡ khiến xương xẩu tình.
Bởi chưng phận bạc hiểm rình rập ta
Lòng thì vẫn nhớ bao la
Làm sao quên được những tha thiết nào.
Đẫm yêu rồi lại bỗng hao hớt nè
Người nóng giận, chẳng thèm nghe
Làm cho hương lửa chợt se sắt lòng.
Tếu đùa chút xíu chả ong bướm gì
Sao đành bỏ phía mà đi
Khiến hoen úa cả mộng tri kỷ rồi...
Nhận xét
Đăng nhận xét