CHUA LÈ QUÁ VÃNG tttt
CHUA LÈ QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
Chỗ hẹn đầu tiên chính cảnh này
Nguyện chỉn chu hoài không rã đám
Mơ ngào ngạt mãi chẳng dời thay
Hương lòng cẩm thạch yêu kiều diễm
Cảm hứng tình thơ lãng mạn dày
Dệt mỹ nhân cùng trang hảo hán
Cau trầu thoả mộng nghĩa gừng cay
Lòng thương tổn nặng nỗi đau dày
Ưu phiền thống khổ ê chề hỡi
Tản mác điêu tàn nghiệt ngã thay
Sượng rã rời vây hồn thảm đó
Buồn thơ thẩn lại chốn xưa này
Chua lè kỷ niệm mùi hoang phế
Ngõ cụt chôn vùi thuở đắm say
*
ĐỂ MẮT CAY
Mà tim mãi quyện nhớ nhung này
Đôi lần ngóng vậy càng thương ủ
Một tiếng yêu rồi bỗng đổi thay
Đắm mộng nơi người mong gửi trĩu
Làm duyên chốn kẻ đợi thêm dày
Chi lòng khắc khoải bao sầu đọng
Lỡ dạ mơ nhiều để mắt cay .
Lời đưa thuở cũ chất lên dày
Trông chiều ngả bóng hờn môi vẽ
Gió tạt mi buồn ngỡ buổi thay
Trải bước chân mềm vương ngõ nọ
Tràn cơn sóng nhẹ vỗ sông này
Ai từng nấc nghẹn ngày thu trở
Nhặt lá rơi vàng hẳn rũ say .
Nhận xét
Đăng nhận xét