VẪN NGÀO NGỌT GHÊ
412
VẪN NGÀO NGỌT GHÊ
Trầu nay
lại quấn cau xưa
Tình nay lại nối bởi mưa móc hồng
Được ai gởi tặng nhành bông
Mà sao nghe tựa sóng chông chênh đời.
Biết em
một dạ như lời
Thì thôi bay bướm khỏi tơi tả nguyền
Vẫn luôn sắm sẵn mộng thuyền
Vầng trăng tỏa sáng vẹn uyên ương tình.
Chốn quê
đợi chút nghe mình
Vườn ươm cây trái nhớ bình tĩnh nha
Nghĩa chồng tình vợ bao la
Nồng say ân ái thắm đà đượm hương
Lâu rồi
mãi ước duyên đường
Cùng kê gối mộng thỏa nương náu dài
Vẹn tình trọn nghĩa trúc mai
Mùa trăng quấn quyện hãy khai hội nè...
HANSY
VẪN NGÀO NGỌT GHÊ
Tình nay lại nối bởi mưa móc hồng
Được ai gởi tặng nhành bông
Mà sao nghe tựa sóng chông chênh đời.
Thì thôi bay bướm khỏi tơi tả nguyền
Vẫn luôn sắm sẵn mộng thuyền
Vầng trăng tỏa sáng vẹn uyên ương tình.
Vườn ươm cây trái nhớ bình tĩnh nha
Nghĩa chồng tình vợ bao la
Nồng say ân ái thắm đà đượm hương
Cùng kê gối mộng thỏa nương náu dài
Vẹn tình trọn nghĩa trúc mai
Mùa trăng quấn quyện hãy khai hội nè...
Nhận xét
Đăng nhận xét