TÍCH CỰC VÀO ĐỜI

 
TÍCH CỰC VÀO ĐỜI
[Ngũ độ]
 
Anh tài nghĩa khí phải lừng danh
Chí cả đầu tư mãn nguyện thành
Toả ngút ngàn mây nồng nhiệt cõi
Mơ hùng dũng trí đẹp bằng tranh
Bà con sướng khổ quây quần rậm
Bạn hữu gần xa mải miết lành
Thảo áng thơ đời tâm tuyệt mỹ
Sen vàng phả ngát giữa bùn tanh
 
Vẫn biết ta bà phận mỏng tanh
Vầy nên phải sống thật ngon lành
Tơ đồng xướng hoạ yêu kiều ngữ
Cảm hứng tao phùng lãng mạn tranh
Hoặc mở mang tìm trong nghĩa lý
Cùng bay bổng lượn giữa kinh thành
Gươm đàn nửa gánh đong hoài bão
Mệnh lỡ sinh rồi quyết nổi danh
 
HANSY
*
BUÔNG BỎ
 
Vất vả bao ngày bởi chữ danh
Lao tâm khổ tứ vẫn chưa thành
Kìa nơi thế sự ai nhường lánh
Nọ chốn quan trường họ cướp tranh
Giả thật quay cuồng nhân chả mạnh
Vàng thau lẫn lộn nghiệp đâu lành
Thì thôi giảm bớt sân si nộ...
Tạo phúc mong rằng gột hết tanh
 
Tạo phúc mong rằng gột bớt tanh
Cầu cho số phận được yên lành
Phồn hoa cám dỗ thời nên tránh
Hẻo lánh lui về khỏi đọ tranh
Dưỡng tưới mầm vinh tình thắm đượm
Trồng vun gốc thiện việc mau thành
Luôn coi vật chất là hư ảo
Quẳng gánh ưu phiền với lợi danh!
 
DUNG NGUYÊN

Nhận xét

Bài đăng phổ biến