HÀN MẶC TỬ


68
HÀN MẶC TỬ
[Tích]

Ngùi thương Mặc Tử lẩn xa đời
Giã Mộng Cầm về quạnh quẽ ơi
Vỹ Dạ nồng say mùa hẹn tới
Quy Nhơn héo quặn lúc yêu rời
Còn đâu nắng rỡ chiều mơ đợi
Mãi chỉ thơ buồn buổi mộng rơi
Dõi trước nhìn sau tình đã vợi
Lòng nghiêng xót cảm dậy loang trời

Lòng nghiêng xót cảm dậy loang trời
Quạnh buốt chan hồn nước mắt rơi
Đã vỡ mùa trăng buồn bã tới
Dần tan giấc mộng thiết tha rời
Tài cao phận mỏng sầu ghê hỡi
Chí lớn thơ nồng bạc lắm ơi
Tạ nén hương này như nhắn gởi
Ngùi thương Mặc Tử lẩn xa đời

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến