CÙNG VUI XƯỚNG HOẠ
CÙNG VUI XƯỚNG HOẠ
[Ngũ độ]
Ngẫu hứng tung hoành quả tuyệt sao
Tứ vỗ về thơm bừng cảnh mộng
Vần bay bổng ngọt lướt song đào
Tương phùng bạn hữu yêu kiều bấy
Cảm xúc tơ lòng lãng mạn nao
Trộn nghĩa tình thơ vào ý tưởng
Đường thi diễm lệ đắm say trào
Cho bằng hữu kết dậy lòng nao
Chàng trai tuyệt hảo ân cần tiếng
Ngọc nữ tài hoa hớn hở đào
Khiến phởn phơ từ bon ngưỡng mộ
Thêm giòn giã ý mượt làm sao
Từng chương khả ái đầy trang nhã
Xướng hoạ Đường thi hãy mở nào
*
LUYỆN TRÍ ĐƯỜNG THI
Bây giờ ái mộ mãi là sao
Mê vì ngũ độ thanh đàn sáo
Mãn bởi đường thi mát mận đào
Khổ trí tao đàn không được hão
Đau đầu bạn hữu chớ đừng nao
Tâm đầu ý hợp niềm vui đáo
Mĩ diệu lời hay cảm xúc trào
Đã mến ân tình tự buổi nao
Lắm bữa in hình xinh mặt đảo
Nhiều khi thấy cảnh đẹp anh đào
Trên đời tuấn kiệt không nhiều lão
Bạn hữu nhân tài nỏ lắm sao
Muốn giỏi đường thi thì động não
Thường xuyên luyện trí phải không nào.
Nhận xét
Đăng nhận xét