TRUYỀN THUYẾT HOA BỈ NGẠN

 
TRUYỀN THUYẾT HOA BỈ NGẠN
[Tích-Ngũ độ]
 
Nghe đồn Bỉ Ngạn tách lìa nhau
Cũng tại lòng yêu quá sẩm màu
Bởi phạm thiên đình tim mãi buốt
Tuy đày hạ giới não hoài đau
Là hoa thuốc độc nhiều bi thảm
Khiến giữa tình nhân phải biệt nhàu
Dẫu nặng ân nguyền qua tỷ kiếp
Nhưng rồi chẳng được kết ngày sau
 
Địa phủ tê lòng dõi trước sau
Chờ duyên mỏi mắt phận chai nhàu
Tàn phai chữ ước làm tim khổ
Lỡ mộng trăng thề hái quả đau
Rực lửa nên hồn gieo lắm bão
Ngời hương khiến ngãi dậy tươi màu
Thiên tình sử đẹp mà ngang trái
Mãn kiếp hai người chẳng gặp nhau
 
HANSY


BỈ NGẠN HOA
 
Bỉ Ngạn cho mình rẽ cách nhau
Loài hoa huyết đỏ tựa pha màu
Trên đường vất vả ngàn cơ cực
Giữa nẻo tiêu điều vạn đớn đau
Hỏi mấy lần thương làm dạ nẫu
Cùng bao nỗi khổ xéo tim nhàu
Luân hồi chuyển thế hồn lưu lạc
Giữ mảnh ân tình hẹn kiếp sau.
 
Hoa cùng lá chẳng được gần nhau
Dẫu có ngàn năm nở rực màu
Cách biệt đôi bờ ôm nỗi khổ
Luân hồi vạn kiếp trải niềm đau
Vì mang nghịch cảnh tình tan nát
Bởi chấp hoàng thiên nghĩa vụn nhàu
Hóa những thương hờn tên Bỉ ngạn
Lưu truyền sự tích mãi về sau
 
Minh Hien+Nguyen Hang




Nhận xét

Bài đăng phổ biến