NÀNG XUÂN ĐÃ ĐẾN
NÀNG XUÂN ĐÃ ĐẾN
Mùa Xuân qua đi, mùa Xuân tìm đếnNụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thươngEm đã đến tung tăng vườn ngọc bíchÓng ả trong chiều tiếng nhạc triều dương.
Mắt môi ơi! Xin được cứ ngây thơHồn trinh bạch giữa muôn vàn mây gió.
Mùa đông qua đi, mùa Xuân về tớiCó nghe chăng khúc hát cũ vọng vềVườn hồng nở búp non đầu thơ dạiXuân đên kìa! Em lượn với Xuân đi…
HANSY
Mùa Xuân qua đi, mùa Xuân tìm đến
Nụ hồng tươi đánh thức cõi yêu thương
Em đã đến tung tăng vườn ngọc bích
Óng ả trong chiều tiếng nhạc triều dương.
Mắt môi ơi! Xin được cứ ngây thơ
Hồn trinh bạch giữa muôn vàn mây gió.
Mùa đông qua đi, mùa Xuân về tới
Có nghe chăng khúc hát cũ vọng về
Vườn hồng nở búp non đầu thơ dại
Xuân đên kìa! Em lượn với Xuân đi…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét