BỐN MÙA ĐỀU XUÂN
BỐN MÙA ĐỀU XUÂN
[TNT]
XUÂN diễm mê hồn đậu khắp nơi
XUÂN xanh khả ái lộng cao vời
XUÂN hò hẹn bướm nồng mơ hỡi
XUÂN vấn vương tình thỏa mộng ơi
XUÂN đắm trần gian hoà hiệp khảm
XUÂN say kỷ niệm luyến lưu mời
XUÂN kỳ ảo ghé vầy hoa nguyệt
XUÂN cảm muôn lòng giữa cuộc chơi
HẠ bừng vũ điệu chẳng hề vơi
HẠ diễm kiều mây toả ngút trời
HẠ ướp thiên đường xinh xẻo nguyệt
HẠ lồng cảnh sắc mỹ miều nơi
HẠ chiều chuộng khách nồng êm ngãi
HẠ vỗ về tim ngát trọn đời
HẠ thắm môi tình loang cánh phượng
HẠ bền cảm ước mộng hoài bơi
THU diệu hương trầm ái cảm ơi
THU yên ả sắc dậy thơm trời
THU bày biện tửu chan nồng ý
THU nỉ non lòng rót tận nơi
THU khảm vàng son dìu dặt bén
THU sang ngẫu hứng phởn phơ mời
THU huyền ảo lộng ngời mê đắm
THU hẹn cau trầu mãn kiếp xơi
ĐÔNG về tĩnh lặng tuyết dần rơi
ĐÔNG buốt choàng thân ướp cả trời
ĐÔNG xám giang đầu man mác hỡi
ĐÔNG buồn cảnh sắc võ vàng ơi
ĐÔNG bàng bạc thoảng ngùi qua gió
ĐÔNG khẽ khàng mơ sớm đổi thời
ĐÔNG hãy thôi làm tim cóng lạnh
ĐÔNG tàn ái trỗi dạo vườn chơi
HANSY
*
BỐN MÙA TRONG TÔI
XUÂN về sắc thắm dệt ngàn nơi
XUÂN đến trăm hoa nở tuyệt vời
XUÂN chúc muôn lần tình í ới
XUÂN mừng vạn lượt nghĩa à ơi
XUÂN vui bạn hữu còn mong đãi
XUÂN sướng anh em vẫn muốn mời
XUÂN gửi lời hay quà tuổi mới
XUÂN chào ý đẹp trẻ đùa chơi.
HẠ về nóng nực trải đầy vơi
HẠ đến lò nung cả đất trời
HẠ phủ cuồng phong gây bất lợi
HẠ đan bão tố khổ nhiều nơi
HẠ thêu đỏ phượng đùa vui sống
HẠ vẽ hồng sen giỡn sướng đời
HẠ gửi ân tình ôm biển hỡi
HẠ trao mộng đẹp suối thần bơi.
THU về mát dịu phủ khung trời
THU tiễn oi nồng ở mọi nơi
THU mãi rau xanh màu thắm khởi
THU hoài quả ngọt sắc tươi mời
THU ôm vải nhãn trăm người đợi
THU ủ nho xoài vạn kẻ xơi
THU gửi ôm tình anh phấn khởi
THU trao ủ nghĩa chị vang lời.
ĐÔNG về xào xạc lá vàng rơi
ĐÔNG đến mây đen kéo nghịt trời
ĐÔNG mãi mưa dầm phang í ới
ĐÔNG hoài gió lạnh giã à ơi
ĐÔNG mùa ruộng cải xanh mau tới
ĐÔNG vụ đồng rau thắm kịp thời
ĐÔNG dệt Đào Mai chào năm mới
ĐÔNG cài Quật Quýt đón xuân chơi.
Nguyễn Thị Thanh Tỵ
[TNT]
XUÂN diễm mê hồn đậu khắp nơi
XUÂN xanh khả ái lộng cao vời
XUÂN hò hẹn bướm nồng mơ hỡi
XUÂN vấn vương tình thỏa mộng ơi
XUÂN đắm trần gian hoà hiệp khảm
XUÂN say kỷ niệm luyến lưu mời
XUÂN kỳ ảo ghé vầy hoa nguyệt
XUÂN cảm muôn lòng giữa cuộc chơi
HẠ bừng vũ điệu chẳng hề vơi
HẠ diễm kiều mây toả ngút trời
HẠ ướp thiên đường xinh xẻo nguyệt
HẠ lồng cảnh sắc mỹ miều nơi
HẠ chiều chuộng khách nồng êm ngãi
HẠ vỗ về tim ngát trọn đời
HẠ thắm môi tình loang cánh phượng
HẠ bền cảm ước mộng hoài bơi
THU diệu hương trầm ái cảm ơi
THU yên ả sắc dậy thơm trời
THU bày biện tửu chan nồng ý
THU nỉ non lòng rót tận nơi
THU khảm vàng son dìu dặt bén
THU sang ngẫu hứng phởn phơ mời
THU huyền ảo lộng ngời mê đắm
THU hẹn cau trầu mãn kiếp xơi
ĐÔNG về tĩnh lặng tuyết dần rơi
ĐÔNG buốt choàng thân ướp cả trời
ĐÔNG xám giang đầu man mác hỡi
ĐÔNG buồn cảnh sắc võ vàng ơi
ĐÔNG bàng bạc thoảng ngùi qua gió
ĐÔNG khẽ khàng mơ sớm đổi thời
ĐÔNG hãy thôi làm tim cóng lạnh
ĐÔNG tàn ái trỗi dạo vườn chơi
HANSY
*
BỐN MÙA TRONG TÔI
XUÂN đến trăm hoa nở tuyệt vời
XUÂN chúc muôn lần tình í ới
XUÂN mừng vạn lượt nghĩa à ơi
XUÂN vui bạn hữu còn mong đãi
XUÂN sướng anh em vẫn muốn mời
XUÂN gửi lời hay quà tuổi mới
XUÂN chào ý đẹp trẻ đùa chơi.
HẠ đến lò nung cả đất trời
HẠ phủ cuồng phong gây bất lợi
HẠ đan bão tố khổ nhiều nơi
HẠ thêu đỏ phượng đùa vui sống
HẠ vẽ hồng sen giỡn sướng đời
HẠ gửi ân tình ôm biển hỡi
HẠ trao mộng đẹp suối thần bơi.
THU tiễn oi nồng ở mọi nơi
THU mãi rau xanh màu thắm khởi
THU hoài quả ngọt sắc tươi mời
THU ôm vải nhãn trăm người đợi
THU ủ nho xoài vạn kẻ xơi
THU gửi ôm tình anh phấn khởi
THU trao ủ nghĩa chị vang lời.
ĐÔNG đến mây đen kéo nghịt trời
ĐÔNG mãi mưa dầm phang í ới
ĐÔNG hoài gió lạnh giã à ơi
ĐÔNG mùa ruộng cải xanh mau tới
ĐÔNG vụ đồng rau thắm kịp thời
ĐÔNG dệt Đào Mai chào năm mới
ĐÔNG cài Quật Quýt đón xuân chơi.
Nhận xét
Đăng nhận xét