GIA CÁT KHỔNG MINH


69-
GIA CÁT KHỔNG MINH
[Tích]

Ấy Khổng Minh tài sánh phượng công
Triều xây nước dựng thỏa tâm rồng
A Man mấy lượt đành thua rỗng
Tư Mã bao lần chịu rút không
Dũng tướng Kinh Châu bền bởi cổng
Hiền quan Hán Thục vững như đồng
Điều binh trận pháp nhiều mưu lộng
Ước nguyện chưa thành quặn  núi sông

Tâm nguyền gửi lại giữa ngàn sông
Sách lược truyền giao kẻ chí đồng
Tự thuở Vườn đào đang chỗ trống
Hay hồi Lưu Bị cũng miền không
Kỳ Sơn lắm lượt tìm biên cổng
Thục quốc nhiều phen dựng vóc rồng
Cuối nẻo thiên đình ngăn giấc mộng
Đương thời tán tụng Khổng Minh công

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến