NỖI NHỚ SƯƠNG THU
306
NỖI NHỚ SƯƠNG THU
Vẫn là
mà mượt Sương Thu
Vẫn là mỏng mảnh như tơ mây ngàn
Vẫn là lãng đãng niềm hoang
Vẫn là mộng mị trăm ngàn lời ru.
Thương
em lẻ bóng xa mù
Tình yêu vắng quạnh, khiến thu lu chiều
Xót niềm đơn giá đìu hiu
Mây chao gió lả cuốc xiêu lạnh nhà.
Em nè
có thấu tình ta
Chênh chao ngõ hạnh, bao la luống sầu
Thơ lòng biết trải về đâu
Tiếng yêu thương cũ, chốn nào hỡi Thu?
Có còn
mướt mải lời ru
Có còn nguyệt mộng vi vu sóng tình
Ngàn hương ân ái đôi mình
Giờ sao quạnh quẽ khiến nguyền bẻ hai.
Ngã đầu
thương, ấm bờ vai
Để nghe thánh thót giọng nài nhẹ buông
Sương chiều óng ánh ngàn muôn
Thu ơi, về lại giữa miền ngân nga.
Lại
gần, nép sát đời ta…
HANSY
NỖI NHỚ SƯƠNG THU
Vẫn là mỏng mảnh như tơ mây ngàn
Vẫn là lãng đãng niềm hoang
Vẫn là mộng mị trăm ngàn lời ru.
Tình yêu vắng quạnh, khiến thu lu chiều
Xót niềm đơn giá đìu hiu
Mây chao gió lả cuốc xiêu lạnh nhà.
Chênh chao ngõ hạnh, bao la luống sầu
Thơ lòng biết trải về đâu
Tiếng yêu thương cũ, chốn nào hỡi Thu?
Có còn nguyệt mộng vi vu sóng tình
Ngàn hương ân ái đôi mình
Giờ sao quạnh quẽ khiến nguyền bẻ hai.
Để nghe thánh thót giọng nài nhẹ buông
Sương chiều óng ánh ngàn muôn
Thu ơi, về lại giữa miền ngân nga.
Nhận xét
Đăng nhận xét