NUỐI MÃI NGÀY XƯA

 
NUỐI MÃI NGÀY XƯA
[Ngũ độ]
 
Lòng ta mãi nhớ dịp giao thừa
Thoả lượn yên bình giữa phố thưa
Mộng vỗ về thương nào thấy đủ
Mình bay bổng quyện mấy cho vừa
Chan hoà ngẫu hứng yêu kiều ngượng
Cảm xúc xuân tình lãng mạn đưa
Nũng mật đường say thành trở chứng
Dù em cảnh cáo vẫn không chừa
 
Ảo diệu bừng say bỡn khó chừa
Nên tình tứ mãi nhịp đòng đưa
Cầu vui vẻ nựng luôn phừng ngát
Ước đã đời yêu chẳng chịu vừa
Cảnh mộng phai màu lem luốc nhão
Trăng lòng giảm sắc võ vàng thưa
Người đi bỏ lại nhiều chua chát
Kỷ niệm mù xa nhớ cũng thừa
 
HANSY
*
ĐỪNG NGĂN NỖI NHỚ EM
 
Dệt nhớ vào thơ mãi chẳng thừa
Nên người chớ để mộng tàn thưa
Và chan ngọt nữa cho nồng đủ
Hãy bỏ đường thêm mới lịm vừa
Gảy nhịp thương nào êm ấm xõa
Rung đàn ái hỡi nhẹ nhàng đưa
Hàng trăm ý đẹp ta cùng thả
Chọn ngữ từng câu ứ bỏ chừa
 
Chọn ngữ từng câu ứ bỏ chừa
Cung tình nhịp ái vẫy vùng đưa
Lời anh quyện quấn mơ màng đủ
Ý dạ hòa chung bổng lãng vừa
Để cứ nồng say từng ngõ mộng
Cho càng lả lướt những mành thưa
Đừng ngăn cảm xúc em dào dạt
Dệt nhớ vào thơ mãi chẳng thừa.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến