XUÂN TRONG ĐÔNG
204
XUÂN TRONG ĐÔNG
Sáng chớm lạnh tìm hơi trong chiếc áo
Em rúc đầu trên ngực dấu niềm vui
Lời yêu thương theo con nước về xuôi
Vòng tay ấy ấm nôi lòng tri kỷ
Mùa đông đến xuân đã về ngự trị?
Đêm mơ màng anh thủ thỉ chuyện xưa
Vườn trầu cau trổ ngọn dưới cơn mưa
Vẫn xanh tốt sớm trưa chờ thầm lặng
Kỷ niệm đó có lần xa băng bẵng
Rồi trùng phùng dưới màu nắng đang xuân
Em mỉm cười gọi anh tiếng tình quân
Mà khe khẽ đỏ ừng đôi má nhỏ
Trăng vằng vặc chiếu vào làng quan họ
Anh nhen tình còn có những vần thơ
Cau với trầu nhắc em phải đợi chờ
Cho thắm lại bến bờ mùa hạnh phúc !!
Hoa Tím
BỐN MÙA
Mùa xuân em phơi áo
Cho nụ hồng thêm vui
Thả ngọt mặn ngược xuôi
Ướp đầy lòng tri kỷ.
Mùa hè đơm mộng mị
Cho sáng lại màu xưa
Tí tách ngữa tay mưa
Mắt hong cười thầm lặng.
Mùa thu dài xa vắng
Vọng với chút hồn xuân
Lúng liếng nghịch tình quân
Bón cây đời nho nhỏ.
Mùa đông tình gom rọ
Chen chúc những vần thơ
Mắt môi ánh mộng chờ
Vầng dương về chúc phúc.
HANSY
XUÂN TRONG ĐÔNG
Sáng chớm lạnh tìm hơi trong chiếc áo
Em rúc đầu trên ngực dấu niềm vui
Lời yêu thương theo con nước về xuôi
Vòng tay ấy ấm nôi lòng tri kỷ
Mùa đông đến xuân đã về ngự trị?
Đêm mơ màng anh thủ thỉ chuyện xưa
Vườn trầu cau trổ ngọn dưới cơn mưa
Vẫn xanh tốt sớm trưa chờ thầm lặng
Kỷ niệm đó có lần xa băng bẵng
Rồi trùng phùng dưới màu nắng đang xuân
Em mỉm cười gọi anh tiếng tình quân
Mà khe khẽ đỏ ừng đôi má nhỏ
Trăng vằng vặc chiếu vào làng quan họ
Anh nhen tình còn có những vần thơ
Cau với trầu nhắc em phải đợi chờ
Cho thắm lại bến bờ mùa hạnh phúc !!
Hoa Tím
BỐN MÙA
Mùa xuân em phơi áo
Cho nụ hồng thêm vui
Thả ngọt mặn ngược xuôi
Ướp đầy lòng tri kỷ.
Mùa hè đơm mộng mị
Cho sáng lại màu xưa
Tí tách ngữa tay mưa
Mắt hong cười thầm lặng.
Mùa thu dài xa vắng
Vọng với chút hồn xuân
Lúng liếng nghịch tình quân
Bón cây đời nho nhỏ.
Mùa đông tình gom rọ
Chen chúc những vần thơ
Mắt môi ánh mộng chờ
Vầng dương về chúc phúc.
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét