EM CHỌN ANH
202
EM CHỌN ANH
Đây rồi mộng ước ngày xuân
Uyên ương đẹp mối chúc mừng giao bôi
Tân niên tạm biệt mồ côi
Trong tay mình với song đôi đường tình
Mai vàng trổ ngọn tiếp nghinh
Đẹp ơi mai trúc cho mình tròn duyên
Pháo hồng chúc tụng thuyền quyên
Hồng lên mắt biếc xuôi thuyền về quê
Tân lang nâng chén giao thề
Thệ nguyền tạc đá đường về với cau
Giữ tròn tình nghĩa trước sau
Dù cho trầu có nhạt màu nhé anh
Giao hòa tình nghĩa yến oanh
Giữ nồng hương vị trầu xanh vôi hồng
Đời này chỉ lấy một chồng
Là anh đó nhé bạn lòng dấu yêu !
Hoa Tím
THỰC THÀ NHẬN LỖI
Nắng vàng trải đón trời xuân
Hai tay rót chén rượu hồng giao bôi
Đầu năm tâm sự mấy lời
Để sang mùa mới trùng khơi sóng tình.
Trời sinh cà bật cà nghinh
Nào hay em thưởng cho mình cội duyên
Ấm êm trên bến dưới thuyền
Cả đời con gái ngọt mềm chân quê.
Vậy mà chẳng vẹn câu thề
Cứ hay sinh sự, nhiều bề có cau
Lẽ ra đẹp trước nồng sau
Sao ta mãi nhuộm úa dàu lòng em.
Bệnh đau vì sốc lắm phen
Bởi ta gây nỗi hờn ghen má hồng
Em đã coi trọng vị chồng
Sao ta lỗi vợ bưởi bòng nhạt yêu?
Phước phần rót mật ta nhiều
Phấn hương thơm ngọt lại kiêu làm gì
Để em úa mãi xuân thì
“Tình yêu khổ quá thương chi lạ đời…”
Mấy đêm thức trắng canh dài
Thương em trở bệnh giữa đời một thân
Nghĩ suy thấm lặng đau dần
Sao thương mà lại chênh vênh lạc hồn.
Thôi thì lỡ nuộc sai lòng
Thực thà nhận lỗi, em đừng giận nha…
HANSY
EM CHỌN ANH
Đây rồi mộng ước ngày xuân
Uyên ương đẹp mối chúc mừng giao bôi
Tân niên tạm biệt mồ côi
Trong tay mình với song đôi đường tình
Mai vàng trổ ngọn tiếp nghinh
Đẹp ơi mai trúc cho mình tròn duyên
Pháo hồng chúc tụng thuyền quyên
Hồng lên mắt biếc xuôi thuyền về quê
Tân lang nâng chén giao thề
Thệ nguyền tạc đá đường về với cau
Giữ tròn tình nghĩa trước sau
Dù cho trầu có nhạt màu nhé anh
Giao hòa tình nghĩa yến oanh
Giữ nồng hương vị trầu xanh vôi hồng
Đời này chỉ lấy một chồng
Là anh đó nhé bạn lòng dấu yêu !
Hoa Tím
THỰC THÀ NHẬN LỖI
Nắng vàng trải đón trời xuân
Hai tay rót chén rượu hồng giao bôi
Đầu năm tâm sự mấy lời
Để sang mùa mới trùng khơi sóng tình.
Trời sinh cà bật cà nghinh
Nào hay em thưởng cho mình cội duyên
Ấm êm trên bến dưới thuyền
Cả đời con gái ngọt mềm chân quê.
Vậy mà chẳng vẹn câu thề
Cứ hay sinh sự, nhiều bề có cau
Lẽ ra đẹp trước nồng sau
Sao ta mãi nhuộm úa dàu lòng em.
Bệnh đau vì sốc lắm phen
Bởi ta gây nỗi hờn ghen má hồng
Em đã coi trọng vị chồng
Sao ta lỗi vợ bưởi bòng nhạt yêu?
Phước phần rót mật ta nhiều
Phấn hương thơm ngọt lại kiêu làm gì
Để em úa mãi xuân thì
“Tình yêu khổ quá thương chi lạ đời…”
Mấy đêm thức trắng canh dài
Thương em trở bệnh giữa đời một thân
Nghĩ suy thấm lặng đau dần
Sao thương mà lại chênh vênh lạc hồn.
Thôi thì lỡ nuộc sai lòng
Thực thà nhận lỗi, em đừng giận nha…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét