VÒNG ĐỜI
VÒNG ĐỜI
Vòng đời xoay oan nghiệt
Tình đầy sẽ rồi vơi
Lòng người hay rối bời
Nhiều khi đành cúi mặt.
Tình nào là tình thật?
Yêu nào là yêu chơi?
Mộng, thực chẳng rạch ròi
Nên hồn nhàu rát bỏng.
Tình xa, đời trống rỗng
Trách nhau mấy cũng thừa
Sao lẩn khuất ngày xưa
Đầy mộng tình luyến ái?
Trăng thề thêm ái ngại
Khi chứng kiến phụ tình
Thầm nuối tiếc nguyền trinh
Khóc một mùa yêu vỡ.
Trăng tròn sao phải lở?
Bèo hợp việc gì tan?
Tình có trỗi có tàn
Tiếc chi mầm hoa rữa
HANSY
Vòng đời xoay oan nghiệt
Tình đầy sẽ rồi vơi
Lòng người hay rối bời
Nhiều khi đành cúi mặt.
Tình nào là tình thật?
Yêu nào là yêu chơi?
Mộng, thực chẳng rạch ròi
Nên hồn nhàu rát bỏng.
Tình xa, đời trống rỗng
Trách nhau mấy cũng thừa
Sao lẩn khuất ngày xưa
Đầy mộng tình luyến ái?
Trăng thề thêm ái ngại
Khi chứng kiến phụ tình
Thầm nuối tiếc nguyền trinh
Khóc một mùa yêu vỡ.
Trăng tròn sao phải lở?
Bèo hợp việc gì tan?
Tình có trỗi có tàn
Tiếc chi mầm hoa rữa
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét