NÍU VAN

NÍU VAN
(Thuận Nghịch độc)

Ta níu quạnh nguyền dõi ngóng trông
Trí  tâm nhàu cảm luyến thơ dòng
Xa tình khổ quyện trăm chờ đợi
Biệt ái đau choàng vạn ước mong
Qua mộng khúc tàn ngao ngán cõi
Tắt mơ đời lụn xót xa lòng
Hà giang vắng lặng ngùi yêu dấu
Hoa đắng chát thề nuối tiếc sông

Sông tiếc nuối thề chát đắng hoa
Dấu yêu ngùi lặng vắng giang hà
Lòng xa xót lụn đời mơ tắt
Cõi ngán ngao tàn khúc mộng qua
Mong ước vạn choàng đau ái biệt
Đợi chờ trăm quyện khổ tình xa
Dòng thơ luyến cảm nhàu tâm trí
Trông ngóng dõi nguyền quạnh níu ta

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến