BĂNG NGUYỆT

BĂNG NGUYỆT

Nguyệt lặng tầng không buốt lạnh này
Chi còn mơ đắm thuở hoài ngây
Tình trao dạ khúc tình trao đượm
Ái gởi xuân lòng ái gởi say
Huyễn ảo sương mờ tha thắt mộng
Huyền hư giấc trở nhạt nhòa mây
Níu van có mấy đường xưa lặng
Chao chác ta ơi nhớ guộc gầy

Chao chác ta ơi nhớ guộc gầy
Gom tình trả hết giữa trời mây
Lười buông thơ nhạt người đâu thấy
Biếng nhấp rượu ngùi tuổi chẳng say
Khúc hát không còn mơ khát vọng
Điệu đàn sót lại thảm ngù ngây
Lòng ta man mác sầu cô lẻ
Nguyệt lặng tầng không buốt lạnh này

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến