TRỐNG VẮNG

TRỐNG VẮNG

Mộng nguyền nghẹn đắng bạn tình ơi
Tất cả mờ loang giữa xám trời
Thổn thức canh buồn đau khúc ngợi
Quại quằn nỗi nhớ bạt mầm tươi
Trầm hương tẻ ái trầm hương vợi
Áng nguyệt phai lòng áng nguyệt rơi
Quạnh vắng loan phòng xa xót hỡi
Mi sầu rã cánh úa tàn khơi 

Mi sầu rã cánh úa tàn khơi
Lặng lẽ thương mình kỷ niệm rơi
Đã hết hôm nào thơm thảo ngợi
Chi còn buổi ấy ngạt ngào tươi
Nồng thương trở lối mờ hoang cội
Biếc thắm quay lưng lặng ngút trời
Vẫn chỉ ảo huyền thôi khép lại
Mộng nguyền nghẹn đắng bạn tình ơi

HANSY  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến