XÍ XỌN
213
XÍ XỌN
Em buồn anh ứ dỗ đâu
Cho mưa ướt đẫm nhịp cầu chợt trơn
Giận anh em cứ hay hờn
Ngúng ngoa ngúng nguẩy đâu hơn trẻ nào.
Anh cười
Con nít làm sao
Chọc vui
Dỗi khóc
Ngọt ngào
Anh ơi
Ừ thì !giận một chút chơi
Dỗi lâu quá để anh rời tay yêu ?
Mưa xuân ấm áp trong chiều
Giận hờn nũng nịu thương nhiều nhân đôi
Bởi anh đã hứa em rồi
Trọn đời mãn kiếp không thôi yêu mà
Dỗi hờn một chút cũng qua
Ghét anh một chút khó xa cả ngày
Biết em dễ dỗi chọc hoài
Người ta giận đó cho cay mắt nè.
Vì yêu nên mới khắt khe
Anh cười toe toét chẳng dè em ghen
Ừ thì !
Anh cũng đã khen
Hoạn Thư tốt lắm không quen chia chồng
Toàn tâm giữ chữ tam tòng
Yêu thương trọn vẹn đừng hòng chia đôi
Cơm khê thì cũng chung nồi
Dẫu rằng xấu đẹp cũng rồi của em.
Hoa Tím
PHÂN BUA
Mà nào léng phéng gì đâu
Biết bao kỷ niệm sắc màu sạch trơn
Vậy mà cứ dỗi cứ hờn
Hoạn Thư thế nớ ai hơn đâu nào.
Thề rằng giữa chốn trăng sao
Chỉ em là đủ, chẳng cầu người ơi
Quên rồi cái thuở vờn chơi
Ngó ngoan như rứa, một lời thật yêu.
Xưa nay đâu có quen chiều
Mà nay nhường nhịn lắm điều đó thôi
Võng yêu quen được ru rồi
Có xua có đuổi chẳng rời đó nha.
Nhẫm tay mùa lại tháng qua
Yêu thương ngó vậy xem ra lắm ngày
Mà sao nồng mặn cứ hoài
Coi bộ mãn kiếp vẫn dài đó nhe.
Chập chùng núi biếc suối khe
Nụ cười đâu ít, cũng nhiều hờn ghen
Khật khừ mà cũng được khen
Kẻ tung người hứng bền duyên vợ chồng.
Em thì giữ vẹn chữ tòng
Còn ta chung thủy mặn nồng lứa đôi
Lửa tình góp gạo chung nồi
Mùa trăng tình ái rạng ngời Ta-Em.
Thế gian cũng lắm kẻ thèm
Mĩm yêu em nói nhem nhem anh hà…
HANSY
XÍ XỌN
Em buồn anh ứ dỗ đâu
Cho mưa ướt đẫm nhịp cầu chợt trơn
Giận anh em cứ hay hờn
Ngúng ngoa ngúng nguẩy đâu hơn trẻ nào.
Anh cười
Con nít làm sao
Chọc vui
Dỗi khóc
Ngọt ngào
Anh ơi
Ừ thì !giận một chút chơi
Dỗi lâu quá để anh rời tay yêu ?
Mưa xuân ấm áp trong chiều
Giận hờn nũng nịu thương nhiều nhân đôi
Bởi anh đã hứa em rồi
Trọn đời mãn kiếp không thôi yêu mà
Dỗi hờn một chút cũng qua
Ghét anh một chút khó xa cả ngày
Biết em dễ dỗi chọc hoài
Người ta giận đó cho cay mắt nè.
Vì yêu nên mới khắt khe
Anh cười toe toét chẳng dè em ghen
Ừ thì !
Anh cũng đã khen
Hoạn Thư tốt lắm không quen chia chồng
Toàn tâm giữ chữ tam tòng
Yêu thương trọn vẹn đừng hòng chia đôi
Cơm khê thì cũng chung nồi
Dẫu rằng xấu đẹp cũng rồi của em.
Hoa Tím
PHÂN BUA
Mà nào léng phéng gì đâu
Biết bao kỷ niệm sắc màu sạch trơn
Vậy mà cứ dỗi cứ hờn
Hoạn Thư thế nớ ai hơn đâu nào.
Thề rằng giữa chốn trăng sao
Chỉ em là đủ, chẳng cầu người ơi
Quên rồi cái thuở vờn chơi
Ngó ngoan như rứa, một lời thật yêu.
Xưa nay đâu có quen chiều
Mà nay nhường nhịn lắm điều đó thôi
Võng yêu quen được ru rồi
Có xua có đuổi chẳng rời đó nha.
Nhẫm tay mùa lại tháng qua
Yêu thương ngó vậy xem ra lắm ngày
Mà sao nồng mặn cứ hoài
Coi bộ mãn kiếp vẫn dài đó nhe.
Chập chùng núi biếc suối khe
Nụ cười đâu ít, cũng nhiều hờn ghen
Khật khừ mà cũng được khen
Kẻ tung người hứng bền duyên vợ chồng.
Em thì giữ vẹn chữ tòng
Còn ta chung thủy mặn nồng lứa đôi
Lửa tình góp gạo chung nồi
Mùa trăng tình ái rạng ngời Ta-Em.
Thế gian cũng lắm kẻ thèm
Mĩm yêu em nói nhem nhem anh hà…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét