NÀO CÒN ĐÂU

NÀO CÒN ĐÂU

Tìm nhau để môi cười, mắt hát 
Khúc giao duyên thơm ngát trao cho người 
Trời yêu trăng, trời tìm mãi không thôi 
Ta thương Em, ngàn khơi lòng vẫn cược. 

Em yêu ta, sao em không cùng bước 
Nhỡ tình hồng biến thành xám thì sao? 
Giọt ngọc long lanh, lấp lánh dâng trào 
Nỗi nhớ ngút ngàn, nôn nao, sóng sánh..

Nào còn đâu những đêm dài sát cạnh 
Hai đứa chụm đầu xua lạnh đi hoang 
Tim xuyến xao, môi ngát lộng mơ tràn 
Cả trời xuân hội tình yêu bừng sắc 

Nào còn đâu giữa bóng chiều huyễn mật 
Em tung tăng lúng liếng nghịch mơ huyền 
Chấp chới ánh hồng: Lãng tử - Thiền quyên
Hai thành một – ngọt ngào hương vĩnh cữu 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến