THƠ - RƯỢU - TRĂNG
THƠ -
RƯỢU - TRĂNG
Trăng sáng chùm thơ hòa với rượu
Lòng nào mà chẳng thấy nồng say
Rung động tim lòng với gió mây
Xao xuyến tình ai đêm thanh vắng
Rượu càng đầy tình yêu càng nặng
Uống chung này, nghiêng ngả người ơi
Đêm nay ôi, lấp lánh sao trời
Cứ ngỡ Hằng Nga dời gót ngọc.
Rượu cạn mà ta đâu đã say
Tình nồng xin dâng hết đêm này
Trăng soi thi tửu, hồn lai láng
Chén này, chén nữa rượu… vơi - đầy
Em hỡi Em, uống tràn cùng nhau
Cho đời say khướt để qua mau
Tình tang một phím đàn buông lỏng
Cho nỗi thênh thang bạt u sầu.
HANSY
Trăng sáng chùm thơ hòa với rượu
Lòng nào mà chẳng thấy nồng say
Rung động tim lòng với gió mây
Xao xuyến tình ai đêm thanh vắng
Rượu càng đầy tình yêu càng nặng
Uống chung này, nghiêng ngả người ơi
Đêm nay ôi, lấp lánh sao trời
Cứ ngỡ Hằng Nga dời gót ngọc.
Rượu cạn mà ta đâu đã say
Tình nồng xin dâng hết đêm này
Trăng soi thi tửu, hồn lai láng
Chén này, chén nữa rượu… vơi - đầy
Em hỡi Em, uống tràn cùng nhau
Cho đời say khướt để qua mau
Tình tang một phím đàn buông lỏng
Cho nỗi thênh thang bạt u sầu.
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét