DƯ ÂM

DƯ ÂM

Phím duyên tưởng ngọt mãn canh đời
Đâu biết tơ chùng khiến mộng rơi
Loạng choạng môi sầu đau dạ rát
Xanh xao mắt úa xót tim rời
Niềm thương thuở đó không hề lặng
Nỗi nhớ hôm nào chẳng dễ lơi
Man mác vương hồn du quá vãng
Cung tình thê thiết nghẹn chao lời

Cung tình thê thiết nghẹn chao lời
Cố dỗ tim nào có chịu lơi
Cứ ngỡ ân nồng ươm gắn bó
Nào hay phận bạc xót chia rời
Ê chề dạ não âm thầm lắng
Khỏng khảnh tim hờ ngán ngẫm rơi
Vẫn cứ hằng đêm nhòe mộng tưởng
Phím duyên tưởng ngọt mãn canh đời 

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến