ÁI VỌNG SAO

ÁI VỌNG SAO
(Thuận Nghịch độc)

Sao vọng ái thuyền đợi bến thương
Nặng ân tình cũ nghĩa hoài vương
Nào say dáng quạnh hồn đơ cội
Ấy rũ mi sầu dạ đẫm sương
Chao gió tủi thề trơ bóng dại
Úa trăng hờn ước bạt canh trường
Cao cao ới hỡi đau buồn lặng
Hoa nguyệt nuối nguyền sắc nhạt hương

Hương nhạt sắc nguyền nuối nguyệt hoa
Lặng buồn đau hỡi ới cao cao
Trường canh bạt ước hờn trăng úa
Dại bóng trơ thề tủi gió chao
Sương đẫm dạ sầu mi rũ ấy
Cội đơ hồn quạnh dáng say nào
Vương hoài nghĩa cũ ân tình nặng
Thương bến đợi thuyền ái vọng sao

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến