ĐẠI LỘ KINH HOÀNG

ĐẠI LỘ KINH HOÀNG (1)

Biết bao xương máu đẫm nơi nầy
Đại lộ Kinh Hoàng chính ở đây
Chiến sự long trời sinh mạng bấy
Bom mìn lỡ đất tử thần vây
Triền miên đạn pháo tùm lum bẫy
Trơ trọi thân đầu quạnh quẽ thây
Quá vãng vết thương hoài mãi tấy
Oán hờn xương cốt tỏa trời mây 

Oán hờn xương cốt tỏa vầng mây
Tưởng niệm Linh đài những hoại thây
Gió lốc bày ra ngàn xác đậy
Sương mù um lại triệu hồn vây
Người ơi nỗi quặn mùa đau ấy
Bạn hỡi niềm thương khúc đoạn này
Ấm ức vì đâu tình nghĩa tận
Khiến cho xương máu nhuộm phơi đầy

HANSY

(1)QL1A đoạn ngang qua Hải Lăng-Quảng Trị

Nhận xét

Bài đăng phổ biến