NÓI NGHE

177
NÓI NGHE

Chuông chùa văng vẳng còn không?
Chim quyên có bạn mặn nồng ấp yêu
Con cò mỏi cánh trời chiều
Dừng chân che một túp lều với thơ

Bên sông ta thấy gã khờ
Đứng cười mim mím lơ ngơ lòng phàm
Nói nghe, trăng hổng có tham
Nhưng mà thương quá gió nam lạnh lùng

Thôi vào chia sẻ tình chung
Mõ chuông cất lại để dùng kiếp sau
Từ nay trầu quyện với cau
Vôi nồng thắm đượm cho nhau một đời.

Hoa Tím

CỨ NGỠ

Cứ ngỡ lòng ta rỗng không 
Nào hay em đã dậy hồng lửa yêu 
Mớm thơm nồng mặn trưa chiều 
Ngất ngây tim dạ lộng kiều tình thơ.

Cứ ngỡ đã qua dại khờ 
Nào hay hồn vẫn trẻ thơ lòng phàm 
Vẫn là nhớ giục yêu tham 
Vẫn là nồng cháy miên man khôn cùng.

Cứ ngỡ chẳng được nằm chung 
Nào hay trời sắp vợ chồng có nhau 
Nên trầu lả ngọn về cau 
Nên tình dậy sóng, tím màu chơi vơi.

Và rồi tình đã lên ngôi
Cau xưa lóng lánh, rạng ngời trầu nay…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến