NHỊP ROI CHỒNG PHONG LƯU

190
NHỊP ROI CHỒNG PHONG LƯU

Chậm chầy con cá quẫy tung
Lấy dây em buộc vẫn chùng thoát ra
Bên kia hàng xóm không nhà
Rụt rè rón rén cuol hà em yêu

Ửng hồng đôi má trời chiều
Hoàng hôn tắt lịm nét kiều bay xa
Cưa sừng làm nghé gan nha
Roi mây em nhịp trần nhà rung rinh

Chim quyên kêu tiếng thiên đình
Bồ câu lảnh lót thôi mình tha anh
Từ nay chăm bón trầu xanh
Chờ cau say trái để dành cho em

Mưa dài rớt hột tèm nhem
Chiếc khăn ướt đẫm lại kèm cái đau
Xin thưa sợ đến kiếp sau
Ngoan rồi anh hứa chỉ cau với trầu

Mình ơi anh quạt anh hầu
Một lần thôi nhá lắc đầu xin thôi.

Hoa Tím

CHỊU TỘI

Phong lưu nên chạy lung tung 
Có phần rồi cũng lắm đường vô ra 
Ham vui quên mất cơm nhà 
Đến khi tỉnh giấc ối à phở yêu.

Ngó quanh hiu quạnh ráng chiều 
Thôi về vườn cũ nàng kiều đâu xa 
Thương nhiều nàng hãy tha nha 
Đền cho lửa thắm cửa nhà rung rinh.

Việc gì nổi trận lôi đình 
Phong lưu trời đọa nhiều tình cho anh 
Vẫn thề chắc với cao xanh 
Muôn năm một cội chỉ dành mình em.

Dẫu tình có chút lem nhem 
Lòng thương mãi giữ, bớt niềm yêu đau 
Duyên mình có trước có sau 
Thề nguyền vun mộng hương cau với trầu.

Quạt nồng ấp lạnh xin hầu 
Chỉ mong yêu mãi, cuối đầu chẳng thôi.

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến