GIẤC MƠ

192
GIẤC MƠ

Vắng anh em đốt đuốc tìm
Ơ hay ! nỗi nhớ nó chìm dưới ao
Lửa lòng bốc ngọn cháy cao
Châm cho cháy rụi bờ rào lẳng lơ

Bên kia trăng rọi mập mờ
Hàng lau trắng muốt hững hờ bóng anh
Bỏ bê mấy liếp trầu xanh
Mấy hôm không tưới mà canh nhà người

Lỏng tình gió lén chạy chơi
Nới tay anh cứ thảnh thơi trêu đùa
Nguyệt rầu kéo nét già nua
Anh đi bỏ bậu bắt cua trên đồng

Giấc mơ ú ơ buồn không?
Em ngồi dội nước hỏi chồng nhớ ai?
Mỉm môi anh cứ cười hoài
Bên kia hàng xóm trang đài hơn em

Bầm hông khuyến mãi đi kèm
Tan hồn đau điếng đâu thèm mơ ai
Chỉ là trong giấc ngủ say
Ngắm nhìn nàng đó cũng bay tim rồi

Hiền ngoan đích thị vợ tôi
Đâu ai khác nữa nàng ôi thương dùm

Hoa Tím

HOÀI THƯƠNG

Kiếp xưa hẹn ước đi tìm 
Lang thang giữa cõi vạn niềm ước ao 
Lầm thầm khấn với trời cao 
Cho duyên nối lại đượm màu xanh lơ.

Rồi hôm nguyệt lặn sao mờ 
Nàng thơ ẻo lả nói chờ đợi anh 
Cau trầu đượm ngát tình xanh 
Nồng yêu hương lửa, cây cành buông lơi.

Tưởng là ghé một chút chơi 
Gió trăng thề hẹn đầy vơi cuộc đùa 
Nào hay bén mộng già nua 
Khiến bao la cõi vọng khua tâm đồng.

Hỏi em còn nhớ hay không 
Ngày xưa ướm hỏi khóa lòng với ai 
Để tim ủ ấp thương hoài 
Tìm bao nhiêu nẻo, trang đài là em.

Dẫu qua giông gió nổi chìm 
Sắt son một cội, nồng thêm đêm dài 
Lửa tình ngày một cuồng say 
Trăm năm có hết chẳng bay mộng tình.

Mãi hoài dáng nhỏ xinh xinh
Đậu tim lãng tử, đắm chìm trong em …

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến