NGÓNG NÀO

NGÓNG NÀO
(Thuận Nghịch độc)

Hoa nguyệt nuối lòng quạnh vắng thưa
Phả ngào ngon khúc vẫy vòm trưa
Sa trầm mắt lệ chao triền cũ
Rớt lặng môi thề quạnh nẻo xưa
Xa xót dạ nguyền tan tác mộng
Thẫn thờ tim ái nhạt nhòa mưa
Nga hằng dỗi phận đau tình vỡ
Ta ngóng trông người thuở đón đưa

Đưa đón thuở người trông ngóng ta
Vỡ tình đau phận dỗi hằng nga
Mưa nhòa nhạt ái tim thờ thẫn
Mộng tác tan nguyền dạ xót xa
Xưa nẻo quạnh thề môi lặng rớt
Cũ triền chao lệ mắt trầm sa
Trưa vòm vẫy khúc ngon ngào phả
Thưa vắng chạnh lòng nuối nguyệt hoa

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến