DUYÊN QUÊ
176
DUYÊN QUÊ
Lúa vàng trải ngọn theo đê
Vào mùa thu hoạch khách về bến thơ
Bên sông có kẻ đợi chờ
Hàng lau trắng mướt xõa hờ tóc xanh
Nét quê em rất trong lành
Bập bùng ngọn lửa để dành tặng nhau
Anh về em bắc nhịp cầu
Đôi bờ nỗi nhớ dệt khâu tình chàng
Đời em một bước sang trang
Thuyền hoa rộn pháo bên chàng sớm trưa
Hết rồi, cái thuở gió mưa
Triền đê nhuộm lối mình đưa nhau về
Hoa Tím
HƯƠNG QUÊ
Gió nam phơ phất bờ đê
Niềm tây luống cảnh đượm bề nên thơ
Nhớ xưa hương bưởi rải chờ
Để cho tình mộng bốn bờ tươi xanh.
Em trao trái ngọt thơm lành
Bưởi bồng đào mận chỉ dành cho nhau
Mùa trăng dạo bước trên cầu
Thẩn thơ mây nước trầu cau duyên làng.
Anh về ngọt mát đài trang
Hiu hiu ngọn gió mộng vàng sớm trưa
Tình tang nồng mặn gió mưa
Điệu hò cò lã nhặt thưa nắng về.
Ấp yêu cho dậy si mê
Lòng quê mộc mạc vân vê núi tình…
HANSY
DUYÊN QUÊ
Lúa vàng trải ngọn theo đê
Vào mùa thu hoạch khách về bến thơ
Bên sông có kẻ đợi chờ
Hàng lau trắng mướt xõa hờ tóc xanh
Nét quê em rất trong lành
Bập bùng ngọn lửa để dành tặng nhau
Anh về em bắc nhịp cầu
Đôi bờ nỗi nhớ dệt khâu tình chàng
Đời em một bước sang trang
Thuyền hoa rộn pháo bên chàng sớm trưa
Hết rồi, cái thuở gió mưa
Triền đê nhuộm lối mình đưa nhau về
Hoa Tím
HƯƠNG QUÊ
Gió nam phơ phất bờ đê
Niềm tây luống cảnh đượm bề nên thơ
Nhớ xưa hương bưởi rải chờ
Để cho tình mộng bốn bờ tươi xanh.
Em trao trái ngọt thơm lành
Bưởi bồng đào mận chỉ dành cho nhau
Mùa trăng dạo bước trên cầu
Thẩn thơ mây nước trầu cau duyên làng.
Anh về ngọt mát đài trang
Hiu hiu ngọn gió mộng vàng sớm trưa
Tình tang nồng mặn gió mưa
Điệu hò cò lã nhặt thưa nắng về.
Ấp yêu cho dậy si mê
Lòng quê mộc mạc vân vê núi tình…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét