KHÔNG ANH
172
KHÔNG ANH
Không anh gió bệnh trời sầu
Nguyệt đau không dứt buồng trầu héo dây
Không anh biển ốm sóng gầy
Bạc đầu thương nhớ héo mây đau hồng
Không anh đêm nhớ ngày mong
Thu buồn thiu thỉu hỏi lòng đã yêu?
Nhờ ai bắt hộ cầu kiều
Cho anh bên đó thương nhiều bên đây
Chung nhà tổ yến cùng xây
Niềm vui hạnh phúc sum vầy bến mơ
Hoa Tím
TRONG EM
Cớ can chi mãi giọt sầu
Thủy chung một nuộc, hai đầu buộc dây
Đừng lo kẻo nguyệt hao gầy
Thắm tươi hoài mãi một dây tơ hồng.
Xa nhau ai cũng nhớ mong
Vững tin ta chẳng đèo bồng thêm yêu
Trong tim chỉ một dáng kiều
Tình em thế đó sáng chiều vẫn đây.
Mộng lòng hai đứa cùng xây
Trăng khuya vẫn rạng, mi mày đượm mơ
Vén tay thả mấy vần thơ
Len trong tim mộng lượn lờ ảo sương.
Một lần tình ấy đã vương
Thì muôn kiếp vẫn chỉ thương có nàng…
HANSY
KHÔNG ANH
Không anh gió bệnh trời sầu
Nguyệt đau không dứt buồng trầu héo dây
Không anh biển ốm sóng gầy
Bạc đầu thương nhớ héo mây đau hồng
Không anh đêm nhớ ngày mong
Thu buồn thiu thỉu hỏi lòng đã yêu?
Nhờ ai bắt hộ cầu kiều
Cho anh bên đó thương nhiều bên đây
Chung nhà tổ yến cùng xây
Niềm vui hạnh phúc sum vầy bến mơ
Hoa Tím
TRONG EM
Cớ can chi mãi giọt sầu
Thủy chung một nuộc, hai đầu buộc dây
Đừng lo kẻo nguyệt hao gầy
Thắm tươi hoài mãi một dây tơ hồng.
Xa nhau ai cũng nhớ mong
Vững tin ta chẳng đèo bồng thêm yêu
Trong tim chỉ một dáng kiều
Tình em thế đó sáng chiều vẫn đây.
Mộng lòng hai đứa cùng xây
Trăng khuya vẫn rạng, mi mày đượm mơ
Vén tay thả mấy vần thơ
Len trong tim mộng lượn lờ ảo sương.
Một lần tình ấy đã vương
Thì muôn kiếp vẫn chỉ thương có nàng…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét