THƯƠNG TÍM THÔI

195
THƯƠNG TÍM THÔI

Em ngoan là bởi do chàng
Khéo thương nên thiếp sang trang đời mình
Thệ nguyền một dạ sắt đinh
Yêu em không đổi, chia tình cho ai

Sóng đời cá cược nằm dài
Cột chân anh vẫn miệt mài yêu em
Trêu hoa ghẹo nguyệt hổng thèm
Lông bông đã chán bên em trọn đời

Phong ba vầng vũ trùng khơi
Lưới giăng ụp xuống đất trời không lay
Người ta bưng đĩa trầu cay
Lắc đầu anh bảo thương hoài Tím thôi

Hoa Tím

GIAO ĐỜI

Diệu thay em cột được chàng 
Cái người lãng tử lan man giữa tình 
Đâu cần nguyệt thẹn hoa xinh 
Tấm lòng trung hậu chân tình là hơn.

Mặc ai mặt đẹp chân dài 
Cứ sắt son một trang đài nồng yêu 
Chuộng chiều, âu yếm là thèm 
Say sưa thế đó, chẳng xem của đời.

Thuyền tình buông lái ra khơi 
Gối giường xô lệch, đất trời lúng lay 
Đậm hương ân ái nồng cay 
Đêm vui Nguyệt lão, ngày say Tơ chùng.

Giao em một tấm thủy chung
Làm quà sính lễ nối vòng tử sinh…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến