GIÓ CŨNG THÈM YÊU

194
GIÓ CŨNG THÈM YÊU

Biển ơi con sóng vô tình
Nát bờ dậu nhớ cho mình hờn nhau
Gió ghen với những khát khao…
Chợt ùa phe phẩy ôi chao nụ hồng !

Hỏi cô em chữa có chồng?
Qua cho mượn đó ấp lòng ấm lên
Phải chăng so chiếu le mền?
Nết còn đỏng đảnh buồn tênh đêm dài?

Biển ơi gió cũng thèm say
Cho hương tỏa ngát trầu cay thềm nhà
Đừng hờn giận nữa phôi pha
Nét xuân rạng rỡ gió la đói thèm

Nửa đêm bật dậy vén rèm
Nhìn đôi đũa ngọc rồi xem lại mình
Cô đơn giữa chốn u minh
Gió bay ẻo lả gợi tình thế thôi.

Hoa Tím

RU TÌNH

Mối duyên đã nối dây tình 
Thì xin mãn kiếp chúng mình có nhau 
Để đời ngọt mãi trầu cau
Để cung tình ái dậy trao tim hồng.

Kiếp xưa thề hẹn vợ chồng 
Tình tang cho thỏa nỗi lòng triền miên 
Đã là mộng ước thành nên 
Thì xin nối tiếp hai tên mãi dài. 

Gió tình đơm mượt lòng say 
À ơi chỉ thắm với ai cùng nhà 
Giấc nồng ru nhé Em - Ta 
Chìm cơn luyến ái bao la nỗi thèm.

Sực lòng lay động cánh rèm 
Choàng mơ ta ngủ giữa lòng zdợ xinh 
Hoàng hôn cho tới bình minh 
Say men ngọc nữ chúng mình nào thôi.

Gió đưa hương ngọt thay lời
Ru ta mộng điệp giữa đồi cỏ em…

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến