SẮT SON
173
SẮT SON
Lạt mềm buột chặt đôi ta
Anh như mái ngói cột nhà là em
Đôi khi mưa gió nói dèm
Trách mình ấm áp nên thèm nổi ghen
Ông tơ chắt lưỡi ngồi khen
Biển trào sóng ập không hoen ố tình
Chắc là kiếp trước đôi mình
Thề nguyền khắc cốt giữ gìn cho nhau
Bây giờ trầu đã bén cau
Vôi nồng đượm thắm kéo rào thủy chung
Thương nhau cay đắng chia cùng
Vạn năm nồng mặn lạnh lùng không thân
Tào khang trọn đạo đường trần
Ấp men tình ái cho gần lửa yêu
Gió đưa dẫn lối đường chiều
Ngàn năm không đổi túp lều xây chung
Hoa Tím
THỦY CHUNG
Trời cột tình em vào ta
Tơ hồng quyện một cùng nhà với em
Sá chi một chút pha dèm
Chấp chi một chút lèm nhèm ghét ghen.
Vững lòng, em thật đáng khen
Quyết đoan một hướng đắp nên cuộc tình
Trời thương nối kết đôi mình
Ông Tơ bà Nguyệt buông rèm cho nhau.
Trầu xưa rồi cũng bên cau
Biển trời cũng hợp ước cầu sống chung
Tim rồi cũng đập nhịp cùng
Người dưng cũng đã trở thành người thân.
Thương nhau, tiên giữa cõi trần
Ngày đêm quấn quýt rộn ràng dấu yêu
Có nhau từ sáng đến chiều
Linh hồn thành một, tim thêu phượng rồng.
Nghe kưng, nựng mãi giữa lòng
Trái yêu ngào ngạt, thủy chung mãn đời…
HANSY
SẮT SON
Lạt mềm buột chặt đôi ta
Anh như mái ngói cột nhà là em
Đôi khi mưa gió nói dèm
Trách mình ấm áp nên thèm nổi ghen
Ông tơ chắt lưỡi ngồi khen
Biển trào sóng ập không hoen ố tình
Chắc là kiếp trước đôi mình
Thề nguyền khắc cốt giữ gìn cho nhau
Bây giờ trầu đã bén cau
Vôi nồng đượm thắm kéo rào thủy chung
Thương nhau cay đắng chia cùng
Vạn năm nồng mặn lạnh lùng không thân
Tào khang trọn đạo đường trần
Ấp men tình ái cho gần lửa yêu
Gió đưa dẫn lối đường chiều
Ngàn năm không đổi túp lều xây chung
Hoa Tím
THỦY CHUNG
Trời cột tình em vào ta
Tơ hồng quyện một cùng nhà với em
Sá chi một chút pha dèm
Chấp chi một chút lèm nhèm ghét ghen.
Vững lòng, em thật đáng khen
Quyết đoan một hướng đắp nên cuộc tình
Trời thương nối kết đôi mình
Ông Tơ bà Nguyệt buông rèm cho nhau.
Trầu xưa rồi cũng bên cau
Biển trời cũng hợp ước cầu sống chung
Tim rồi cũng đập nhịp cùng
Người dưng cũng đã trở thành người thân.
Thương nhau, tiên giữa cõi trần
Ngày đêm quấn quýt rộn ràng dấu yêu
Có nhau từ sáng đến chiều
Linh hồn thành một, tim thêu phượng rồng.
Nghe kưng, nựng mãi giữa lòng
Trái yêu ngào ngạt, thủy chung mãn đời…
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét