NGUYỆN GIỮ TRỌN ĐỜI
NGUYỆN GIỮ TRỌN ĐỜI
[Ngũ độ]
Phước hạnh vuông tròn nghĩa chẳng vơi
Mắt khẽ khàng trao nồng cảnh mượt
Tình mơn mởn dậy thắm hương ngời
Xiêu lòng lữ khách tươi cười nở
Cảm xúc thơ Đường lãng mạn khơi
Phận liễu bồ đơn thường ẩn giấu
Nhiều đêm khó ngủ vọng sao trời
Ươm kiều diễm mộng phả trùng khơi
Chiều hôm nép ngực êm đềm trĩu
Cảnh phố choàng tay rộn rã ngời
Nũng ngọt ngào phê bừng ấy toả
Yêu giòn giã khướt đượm nào vơi
Dù cho ý nguyện lìa hoa mỹ
Cổ tích mùa thương giữ trọn đời
*
TUỔI TỨ TUẦN
Trông chiều nhuận sắc lại thêm tươi
Chân chim góp tạo tinh thần thép
Mảng nám tôn lên cốt cách người
Lấy chí nhân trồng cây phúc nẩy
Dùng tình nghĩa giải gốc bi rơi
Đi qua tất thảy bao mùa bão
Vững thế ung dung trụ giữa trời.
Cho dù chút đỉnh phấn hương rơi
Da mồi khảm ngọc muôn đường nét
Trí tĩnh sơn son một nết người
Lấp hố hung tàn quên giận dữ
Xây nhà nhân ái sống vui tươi
Bận chi đếm nhịp thời gian nhỉ?
Mái tóc pha sương tự lẽ đời.
Nhận xét
Đăng nhận xét