MỘT THOÁNG XƯA NÀO
439
MỘT THOÁNG XƯA NÀO
Người thương cau sáu bổ
ba
Em thương, Em bổ chỉ là hai thôi
................
Nhớ hoài câu ước vương đời
Khiến tim trẻ mọn ngát mời mọc yêu
Ngọt ngào cánh võng liêu phiêu
Mùa thương trao trọn những chiều chuộng nhau.
Thế rồi ướp mộng trầu
cau
Chỉ trăng thề hẹn đắm phau phau nguyền
Tình tang bến khớp với thuyền
Như là Nguyệt lão tặng duyên số ngời.
Tưởng rằng Em mãi bên
tôi
Ngờ đâu gió bạt khiến côi cút tình
Thế là chằng có bình minh
Nỗi đau lớn mãi khổ rình rập ta.
Ngày dài nhớ, tối la cà
Tìm quên trong rượu khiến sa sút đời...
HANSY
MỘT THOÁNG XƯA NÀO
Em thương, Em bổ chỉ là hai thôi
................
Nhớ hoài câu ước vương đời
Khiến tim trẻ mọn ngát mời mọc yêu
Ngọt ngào cánh võng liêu phiêu
Mùa thương trao trọn những chiều chuộng nhau.
Chỉ trăng thề hẹn đắm phau phau nguyền
Tình tang bến khớp với thuyền
Như là Nguyệt lão tặng duyên số ngời.
Ngờ đâu gió bạt khiến côi cút tình
Thế là chằng có bình minh
Nỗi đau lớn mãi khổ rình rập ta.
Tìm quên trong rượu khiến sa sút đời...
Nhận xét
Đăng nhận xét