CHỚ ĐỔ TẠI TRỜI
CHỚ ĐỔ TẠI TRỜI
[Ngũ độ]
Sai lầm nếp nghĩ bạn mình ơi
Dù căng thẳng việc tâm điềm tĩnh
Nếu vững vàng thân cảnh rạng ngời
Phẩm hạnh trau bồi chân chất dưỡng
Thơ đàn xướng hoạ não nùng rơi
Lòng yên ả gió mưa nào ngại
Chẳng sá trần gian chuyện lỗ lời
Thuận bản thân hoà giữa nắng rơi
Lẽ sống ân tình hoan hỉ mượt
Đường bay nghĩa khí trẻ trung ngời
Luôn lành mạnh trí nghen người hỡi
Hãy dẻo dai lòng nhé bạn ơi
Khổ sướng phù du rồi giã biệt
Bằng an tản bộ ngắm sao trời
*
TƠ VÒ
Vất vả quen rồi cuộc sống ơi
Tủi hận huynh che bằng mắt dỗi
Sầu thương muội giấu ở môi cười
Đường duyên đổ nát mưa chồng chất
Lối mộng hoang tàn lá rụng rơi
Mấy độ thu sang người chẳng thấy
Ngàn dâu góc bể bặt tin lời!
Cực khổ đeo hoài phận số ơi
Vẫn biết thương trường thua lẫn thắng
Nên chăng khoé miệng khóc hay cười
Hờn câu ái nghĩa vừa trao gửi
Tủi nỗi ân tình vội đánh rơi
Vốn dĩ nhân gian toàn ảo mộng
Nhiều khi diễn tả chẳng nên lời.
Nhận xét
Đăng nhận xét