MỘT KHÚC TÌNH SẦU

 
448
MỘT KHÚC TÌNH SẦU
 
Đành lòng em bước sang sông
Mình ta ở tại còn trông mong gì
Cánh sầu vương nặng trĩu mi
Buồn thương thế đó dỗi thì thầm loang.
 
Em nay gác tía trâm vàng
Còn đâu mà nhớ thuở bàng bạc thương
Gió chiều xô lặng vô thường
Mà nghe xa xót khúc nương náu hờn.
 
Vui cười nay đã sạch trơn
Cột sầu ở lại, nhói gờn gợn đau
Thôi rồi héo mộng trầu cau
Người ơi sao nỡ hạ đau đớn lòng...
 
Từ này đối diện rỗng không
Mà nghe thẳm vắng mãi thông thống về
Giã từ khúc đoạn tình mê
Còn đâu hạnh phúc giữa tê tái đời...
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến