Nơi Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 giờ ra sao?
Năm 1963, Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở giao lộ Phan
Đình Phùng - Lê Văn Duyệt) để lại xá lợi trái tim - trở thành biểu tượng của
tinh thần đại từ, đại bi vì dân tộc và đạo pháp.
Từ chiều 6.5, đông nghẹt phật tử, người dân khắp nơi đã đến Việt Nam Quốc
Tự chiêm bái xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức. Đây là một trong hai sự kiện
tâm linh quan trọng trong đại lễ Vesak 2025.
Trước đó, chiều ngày 5.5, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được
cung rước về Việt Nam Quốc Tự. Đặc biệt, đoạn đường cung rước trái tim bất diệt
đi qua ngã tư có tượng đài Thích Quảng Đức - nơi ngài đã vị pháp thiêu thân năm
xưa.
Xúc động đảnh lễ xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức
Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đang tôn trí ở Việt Nam Quốc Tự để
người dân chiêm bái đến ngày 10.5. Sau đó, trái tim bất diệt sẽ được tôn thờ
vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.
Đây là tháp cao 63 m với 13 tầng - biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống
nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động của
Phật giáo năm 1963. Nhiều người đến công viên tượng đài và tháp thờ dâng hương
tưởng nhớ ngài chia sẻ họ rất xúc động khi trái tim của ngài được tôn trí tại
Việt Nam Quốc Tự.
Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất
của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật
giáo năm 1963. Bảo tháp sau khi hoàn thành là nơi trưng bày tư liệu về cuộc đấu
tranh lịch sử này.
Chị Hoàng Thị Thanh (ngụ TP.HCM) chia sẻ: "Mỗi ngày đi ngang qua
công viên tượng đài nhìn thấy ông tôi đều thấy xúc động, nhớ đến lòng từ bi của
ngài. Năm nay, Việt Nam đăng cai Vesak, xá lợi trái tim của Bồ tát Thích Quảng
Đức được tôn trí cho người dân chiêm bái, đó là điều rất tuyệt vời. Là phật tử,
tôi rất xúc động khi đảnh lễ trái tim bất diệt của ngài và thấy hoan hỷ trong
lòng".
Chị Lý Thiên Giang (ngụ Gia Lai) cũng cho biết, khi sinh hoạt gia đình phật
tử, chị được nghe nhiều về Bồ tát Thích Quảng Đức nên khi đến TP.HCM dự đại lễ
Vesak, chị đã xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi trái tim của ngài và chiêm bái xá lợi
Phật. "Tôi rất xúc động trước tinh thần từ bi, vị pháp thiêu thân của
ngài. Được đến đây, nhìn thấy xá lợi của ngài tôi rất mãn nguyện", chị
nói.
Nhận xét
Đăng nhận xét