La Hà thạch trận,
vết tích mưu đồ dang dở của Cao Biền
Không rõ từ bao giờ, ở TT.La Hà (H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) xuất
hiện 4 khối núi đá trông như một trận đồ bát quái. Người dân địa phương gọi đây
là La Hà thạch trận, tương truyền do Cao Biền bày ra với tham vọng trấn yểm đất
trời.
Ngày nay, trận đồ đá kỳ lạ ấy ít nhiều đã mất đi vẻ hoang sơ, nhưng những
ngọn núi và câu chuyện dân gian vẫn còn đó, âm thầm hiện diện như một lớp trầm
tích văn hóa không thể xóa nhòa.
CAO BIỀN CƯỠI DIỀU GIẤY ĐI BÀY TRẬN
Theo sử sách, Cao Biền là tướng thời Đường, từng giữ chức tiết độ sứ,
Tĩnh Hải quân, trấn thủ đất An Nam sau khi đánh bại quân Nam Chiếu. Ông nổi
danh am hiểu phong thủy và tu luyện đạo pháp. Tương truyền, trong thời gian trấn
nhậm Giao Châu, Cao Biền thường cưỡi diều giấy bay khắp sông Trà, núi Ấn để tìm
long mạch, địa cuộc phong thủy tốt.
Một buổi chiều, trong lúc mỏi mệt sau hành trình dài, ông phát hiện vùng
đất La Hà (H.Chương Nghĩa xưa) có thế đất tuyệt đẹp: phía đông nam là núi Long
Phụng, phía đông bắc có núi Thiên Bút, trung tâm là vùng đất Cẩm Thành thuận tiện
tiến quân. Ông nhận định, nếu dựng được trận đồ tại đây thì có thể giữ đất này
muôn đời, không lo thất bại về sau.
Dựa vào tài năng quân sự và thuật pháp tu luyện lâu năm, Cao Biền bắt đầu
dời đá, bày binh, bố trận, tạo nên một bát quái trận đồ bằng đá. Ông biến đá
thành quân binh, tượng binh, hùm binh... và dùng phép thuật để đợi ngày
"hư hóa thật, đá hóa người", kỳ vọng sẽ có một đội quân bất bại giữa
đất trời để mưu đồ xưng bá, xưng vương.
Tuy nhiên, "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", trận đồ chưa
kịp phát huy thì đã gặp biến cố. Tương truyền, trong một lần hưởng lạc, Cao Biền
bắt hàng trăm thiếu nữ, chọn ra một cô gái xinh đẹp nhất để làm thiếp hầu, với
ý định để nàng vĩnh viễn hóa "thần giữ của" ở trận đồ này. Đêm trăng
sáng nọ, ông đưa nàng đến trận đồ. Trớ trêu thay, đó là ngày hành kinh đầu tiên
của nàng. Trong lúc Cao Biền say rượu, nàng vì tò mò đã leo lên đỉnh cao nhất của
trận đồ, vô tình phá vỡ trận đồ "hư hóa thật, đá hóa người" đang chờ
biến hóa.
Đến giờ khắc vận trận, Cao Biền phát hiện mọi thứ bất động. Tức giận, ông
đi tìm nàng nhưng không bao giờ gặp lại. Một trận mưa lớn trút xuống, cuốn theo
tham vọng bá vương của Cao Biền và để lại một miền thạch trận đen tuyền như dấu
tích của một giấc mộng dở dang.
MIỀN TRÙNG ĐIỆP ĐÁ
Ngày nay, về TT.La Hà, ai cũng dễ dàng nhận ra đá mọc khắp nơi: từ đồng
ruộng đến triền núi, từng cụm đá như đội quân đang sẵn sàng ra trận. Có 4 ngọn
núi tạo thành quần thể La Hà thạch trận: núi Cao Cổ, núi Đá Chẻ, núi Voi và núi
Hùm.
Núi Cao Cổ cao khoảng 40 m, nổi bật với tảng đá lớn như hình người, phần
cổ vươn cao. Núi Đá Chẻ là nơi những tảng đá màu xanh xếp nghiêng, từng đôi đá
như lính gác sườn núi phía đông. Núi Voi cao khoảng 50 m, có nhiều thớt đá như
đàn voi đang chuẩn bị ra trận. Núi Hùm (hay Báo Sơn) cao 30 m, có tảng đá lớn
khoảng 6 m được gọi là đá ông Hùm, sừng sững như mãnh thú phục kích giữa rừng
già.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa Quảng Ngãi, tên gọi "La Hà thạch trận"
có thể xuất hiện từ thời Nguyễn Cư Trinh (1716 - 1767). Khi giữ chức Tuần vũ Quảng
Ngãi (khoảng năm 1750 - 1752), ông đã sáng tác tập thơ Quảng Ngãi thập nhị cảnh,
trong đó có miêu tả La Hà thạch trận bằng những câu thơ sinh động: Bốn phía ngựa
xe đi lại giáp/ Hai bên cây cỏ thảy làm binh/ Đá chồng bóng mát voi nương náu/
Đồn đãi người qua hổ rập rình.
Nhìn theo trục bắc - nam, trận đồ này như một sơ đồ phong thủy: hướng bắc
(cung Khảm) là núi Voi, phía tây (cung Đoài) là núi Hùm, phía nam (cung Ly) là
núi Đá Chẻ, còn phía đông (cung Chấn) là núi Cao Cổ, tạo nên một bố cục như thế
trận chờ thời.
Theo ông Nguyễn Văn Mười (sống tại tổ dân phố 1, TT.La Hà), ngày trước
quanh vùng này rất nhiều tảng đá trông giống đàn voi. Nhìn từ núi xuống cánh đồng,
từng cụm đá lớn nhỏ bày xếp ngay ngắn như đội hình quân lính, không hề ngẫu
nhiên.
Ngày nay, do việc trồng cây keo và các loại cây nguyên liệu, tầm nhìn từ
núi xuống cánh đồng bị hạn chế. Nhiều phần của thạch trận đã bị cây cối che phủ.
Đáng tiếc hơn, theo ông Mười, một số người dân đã đục đá đem bán, khiến nhiều
khối đá quý trong trận đồ bị phá hủy, làm mất đi phần nào dấu tích của một tuyệt
tác thiên nhiên.
La Hà thạch trận, dẫu là sự thật lịch sử hay truyền thuyết dân gian, vẫn
là một câu chuyện đầy huyền bí, gợi nhiều suy tư về mối liên hệ giữa con người
và tự nhiên, giữa tham vọng quyền lực và giới hạn của số mệnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét