THẦM THƯƠNG QUÁ VÃNG
THẦM THƯƠNG QUÁ VÃNG
[Ngũ độ]
Lời thơ ảo diệu suốt đêm ngày
Mơ hò hẹn nũng trao tình đắm
Quyện nỉ non mời giỡn bướm bay
Cảnh mộng thần tiên vần vũ ấy
Màu hoa kỷ niệm nhớ nhung này
Xôm đồng điệu thoả bừng giao ước
Nhã nhạc chan hoà chén tửu cay
Đắm phải lòng thêm tuyệt diễm này
Vũ điệu mê cuồng ngây ngất toả
Tơ đào quyến rũ nhịp nhàng bay
Làm hoan hỉ dạ bừng mơ yến
Khiến thẫn thờ tim ủ mộng ngày
Dẫu hoạ mi giờ xa khuất nẻo
Sao mà kỷ niệm mãi hoài say
*
ĐÂU NGỜ
Bởi vẫn thầm tim mộng đắm ngày
Phượng nở ven đường nghiêng bóng vẫy
Hoa vời cuối ngõ dạt cành bay
Tràn hương ấy ủ bao niềm đợi
Ngóng những tình mơ khỏa dạ này
Nẫu ráng hoàng hôn nhìn vạn buổi
Ai làm để mắt nhạt nhòa cay.
Một phút vì mê phải lỡ này
Dẫu khúc thơ buồn bên thuở đọng
Cho dòng nhạc cất giữa lời bay
Tìm chi cánh nhạn vương đầy nẻo
Ngắm nọ làn sương trở đẫm ngày
Tưởng dạo thuyền xưa chờ bến cũ
Đâu ngờ chữ hứa ngọt ngào say .
Nhận xét
Đăng nhận xét