TƯỞNG KHÚC MƠ NÀO

 
TƯỞNG KHÚC MƠ NÀO
[Ngũ độ]
 
Triền miên ảo vọng xám thân đời
Tất thảy thiên đường mãi rụng rơi
Thảm kịch giông lùa tan tác diễm
Vườn thơ bão quật héo hon ngời
Đâu rồi chỗ ước ngày mơ quyện
Đã hết xuân tình buổi mộng vơi
Ái cảm bây giờ đau vỡ vụn
Còn chi ngẫu hứng thuở trao lời
\
Thuở ấy vườn yêu rộn rã lời
Xuân tình óng mượt chẳng hề vơi
Từng khuya gạ gẫm bừng say khướt
Những lúc xàng xê toả lộng ngời
Cứ tưởng bồng lai hoài mãi đượm
Đâu dè cảnh mộng cũng dần rơi
Từ khi bỏ lại niềm mơ cũ
Khiến cõi lòng ta nhạt nẻo đời
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến