DỊCH SẼ PHẢI TÀN

 
DỊCH SẼ PHẢI TÀN
[Ngũ độ]
 
Khẳng định mai này gió bão tan
Bình yên Tổ quốc dịch phai tàn
Mây lành trổ sắc chào hương dậy
Khuẩn độc tiêu đời hết chỗ lan
Cảnh Tết tình nhân hò hẹn nũng
Trời Xuân hạnh phúc mải mê bàn
Tim nồng nhiệt trỗi lòng vui sướng
Tận hưởng tươi nhuần giữa thế gian
 
Không còn giãn cách nẻo trần gian
Dịch giã từ nay chắc khỏi bàn
Ngãi phụng loan nồng thơm thảo đắm
Hương bồ liễu ngát dập dìu lan
Bền gan góc giữ đời luôn trẩy
Vững miệt mài tuôn sức chẳng tàn
Khổ nạn qua rồi mơ vũ khúc
Vui mừng lẽ sống nổ giòn tan
 
HANSY
*
NIỀM TIN THẮNG DỊCH
 
Niềm tin bệnh tật sẽ tiêu tan
Trái đất màu xanh hết bụi tàn
Để trẻ khai trường khua tiếng trống
Cho già hóng gió ngắm sương lan
Không còn giãn cách nơi đầu phố
Chẳng có rào ngăn trước mặt bàn
Quét sạch mầm lây tìm ánh sáng
Công trình diệt vít vượt thời gian...
 
Công trình diệt vít vượt thời gian...
Cứu sống hồi sinh mọi địa bàn
Chặn đứng vi trùng ngưng tiến hóa
Phòng ngừa trực khuẩn khỏi tràn lan
Vinh danh cống hiến vì khoa học
Kính trọng công lao giúp chủng tàn
Thế giới chung tay vùi đại dịch
Niềm tin bệnh tật sẽ tiêu tan
 
Đức Bánh Mì

Nhận xét

Bài đăng phổ biến